Sean Brady cân nhắc xuống hạng Lightweight: “Tôi sẽ làm tốt hơn ở 155 lbs”
Sean Brady đang cân nhắc một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp sau khi nhận thất bại dừng sớm trước Michael Morales tại UFC 322 ở Madison Square Garden. Trận thua khiến anh lùi lại khỏi cuộc đua tranh đai Welterweight, đồng thời làm dấy lên câu hỏi về hướng đi tiếp theo.
Tuần thi đấu đó, sự chênh lệch thể hình giữa hai võ sĩ trở thành đề tài lớn. Ngay cả tại buổi cân thử, Brady đã tỏ ra nhỏ hơn đáng kể so với Morales, và trong đêm thi đấu, khoảng cách ấy càng dễ nhận thấy như thể họ đến từ hai hạng cân khác nhau.
Trong podcast The BradyBagz Show, Brady bất ngờ tiết lộ việc xuống Lightweight là điều “có thể” xảy ra.
“Tôi không nghĩ mình quá nhỏ — P.I. đã kiểm tra và tôi đạt mức cơ tối đa ở 170,” Brady nói. “Nhưng đúng là tôi là mẫu Welterweight nhỏ. Nhìn nhóm dẫn đầu hạng cân, ai cũng trên 6 feet (1m82). Có thể một lúc nào đó tôi sẽ thử xuống 155lbs (70kg). Điều này sẽ rất khó, không phải về kỹ năng hay sức mạnh, mà về kích thước cơ thể. Morales thì đúng kiểu quái vật. Tôi nghe nói anh ta cân lại ở hậu trường tới 210 lbs (94.5kg).”
Dù thất bại, Brady không suy sụp. Anh chấp nhận rủi ro khi đối mặt Morales và hiểu rõ bản chất của môn thể thao này: đôi lúc bạn là chiếc búa, và đôi lúc bạn là cái đinh. Tuy nhiên, điều khiến anh tiếc nuối nhất là không kịp thể hiện khả năng grappling vốn là điểm mạnh.
“Anh ta không quá nhanh, tôi chỉ bị dính đòn,” Brady chia sẻ. “Điều khiến tôi khó chịu là mình không thể hiện được bất cứ thứ gì đã chuẩn bị. Lẽ ra tôi phải shoot ngay từ đầu. Nó tệ thật, nhưng cũng khiến tôi háo hức trở lại.”
Và mục tiêu tiếp theo của Brady đã rõ: anh muốn tái đấu với Belal Muhammad — người còn lại từng đánh bại anh trong lồng bát giác.
