Người chơi pickleball lập kỷ lục Guinness chiến đấu kiên cường với bệnh hiếm

chủ nhật 30-11-2025 22:35:11 +07:00 0 bình luận
Rối loạn tự miễn hiếm gặp mà Thomas Wilson đang mắc phải tiếp tục tàn phá cơ thể anh và ảnh hưởng đến mọi mặt cuộc sống.

Wilson xác nhận tình trạng sức khỏe đáng lo ngại này vào thứ Bảy trong buổi livestream trên YouTube, nhân sự kiện Pickle Breakers thực hiện thử thách lập kỷ lục Guinness tại Pickler Universe, Carrollton, bang Texas.

CK Kim, Geneva Olson, Cristobal Del Castillo và Abla Mannarino đang nỗ lực thiết lập kỷ lục marathon pickleball dài nhất — đồng thời gây quỹ hỗ trợ chi phí điều trị cho Wilson.

Khi được hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại, tay vợt của UPA Tour chia sẻ:

“Mọi thứ vẫn còn là một bí ẩn. Hành trình này dài đến khó tin — tôi đã phải nghỉ thi đấu một năm rưỡi. Nghe thật kỳ lạ, nhưng đúng là tôi không chạm vào cây vợt pickleball suốt thời gian đó. Ba tháng qua tôi điều trị liên tục nhờ sự hỗ trợ của rất nhiều người. Tôi mắc một vấn đề quá hiếm. Không nhiều câu trả lời. Tôi không muốn gọi là ‘thử nghiệm’, nhưng gần như là vậy.

Wilson cho biết quá trình điều trị hiện tại là thay huyết tương, nhằm “làm sạch máu”, loại bỏ các kháng thể tấn công cơ thể anh.

Cốt lõi vấn đề là bệnh tự miễn — nó cực kỳ hiếm. Nó tấn công hệ thần kinh, ảnh hưởng đến cơ bắp. Tôi bị tê, chỉ cần gập tay hay cầm điện thoại là tay tê rần. Lái xe cũng tê. Nhưng nghiêm trọng nhất là hô hấp — tôi chưa từng hít được một hơi sâu suốt một năm rưỡi qua. Tôi cũng không thể ngáp. Sáu tháng đầu thật khủng khiếp — cảm giác như bị nghẹt thở mãi mãi, bạn sẽ phát điên.

Wilson cho biết anh dần học cách đối mặt vì “không còn lựa chọn nào khác”, dù mức độ hoạt động gần như về 0.

Tôi không thể làm gì có tính vận động. Thỉnh thoảng cố vung gậy golf cho đỡ bí bách. Đi bộ một chút nếu có thể, nhưng phổi tôi gần như không chịu nổi.”

Dù rất muốn trở lại thi đấu, Wilson thừa nhận điều đó hoàn toàn chưa thể xảy ra. Mối quan tâm lớn nhất của anh lúc này là gia đình.

Ai cũng hỏi khi nào tôi trở lại thi đấu. Tôi thì nghĩ: Khi nào tôi có thể chạy chơi với con gái trong nhà? Đó mới là ưu tiên.

Wilson nói anh mơ về cảm giác “được thở bình thường”.

Nếu một ngày nào đó việc điều trị giúp tôi hít thở tốt hơn, chắc tôi sẽ gục xuống vì không tin nổi. Buổi tối là lúc khó khăn nhất. Chỉ cần nghĩ về tình trạng của mình là tôi hoảng loạn.

Vợ là điểm tựa tinh thần lớn nhất, luôn giúp anh giữ bình tĩnh mỗi khi triệu chứng trở nặng.

Không có gì giúp được — không ống hô hấp, không máy CPAP hay BiPAP. Không gì mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Thật điên rồ,” anh nói.

Một trong những điều hiếm hoi giúp Wilson duy trì tinh thần là công việc bình luận giải đấu trên PickleballTV, nơi anh có thể gặp lại cộng đồng mà mình từng gắn bó sâu sắc.

Được ở gần các giải đấu, bạn bè, cộng đồng — điều đó giúp tôi cảm thấy mình vẫn ‘thuộc về’ nơi này. Tôi tưởng sau một năm không xuất hiện, mọi người sẽ quên mình, nhưng họ vẫn đón nhận tôi rất nồng hậu.

Pickle Breakers — tổ chức phi lợi nhuận đang hỗ trợ Wilson — có sứ mệnh xây dựng cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn và gây quỹ từ thiện thông qua pickleball, kết nối những vận động viên ở mọi trình độ và chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng.

N.Đ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội