Anna Leigh Waters – Ben Johns giành danh hiệu thứ 60 cùng nhau, Hunter Johnson vô địch đơn nam tại Newport Beach
Ngày thi đấu Championship Sunday tại Newport Beach tiếp tục chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của các ngôi sao hàng đầu pickleball khi bộ đôi Anna Leigh Waters / Ben Johns giành danh hiệu đôi nam nữ thứ 60 trong sự nghiệp, trong khi Hunter Johnson đăng quang nội dung đơn nam.
Waters – Johns tiếp tục thống trị nội dung đôi nam nữ
Ở trận chung kết đôi nam nữ, cặp hạt giống số 1 Waters / Johns dễ dàng đánh bại bộ đôi hạt giống số 10 Tina Pisnik / Eric Oncins với tỷ số 11-4, 11-2, 12-10, qua đó giành tấm HCV thứ 60 khi thi đấu cùng nhau.
Pisnik và Oncins bước vào trận chung kết với phong độ cao sau khi lần lượt loại các cặp hạt giống mạnh như Anna Bright / Hayden Patriquin và Jorja Johnson / JW Johnson ở các vòng trước. Tuy nhiên, Waters và Johns đã chặn đứng hành trình ấn tượng đó bằng chiến thắng gọn gàng sau ba game.
Sau trận đấu, Johns cho biết anh rất hào hứng khi được đối đầu với những đối thủ mới ở trận chung kết:
“Thông thường chúng tôi gặp lại khá nhiều đối thủ quen thuộc ở các trận chung kết, vì vậy việc đối đầu một cặp mới là điều thú vị. Tôi biết Tina từ lâu và cô ấy là một tay vợt đôi nam nữ xuất sắc. Eric cũng đang tiến bộ rất nhanh và chơi rất ấn tượng.”
Chiến thắng này cũng được xem là màn đáp trả mạnh mẽ của cặp đôi số 1 sau thất bại tại Mesa Cup hồi tháng trước trước Bright / Patriquin. Tại Newport Beach lần này, Waters và Johns giành chức vô địch mà không để thua bất kỳ game nào trong suốt 6 trận đấu.
Waters chia sẻ:
“Tôi thực sự muốn chiến thắng giải đấu này. Sau thất bại ở giải trước, chiến thắng lần này càng trở nên ngọt ngào hơn.”
Hunter Johnson phục thù thành công ở chung kết đơn nam
Ở trận chung kết đơn nam, hạt giống số 1 Hunter Johnson đánh bại hạt giống số 2 Federico Staksrud với tỷ số 12-10, 11-9, qua đó trả món nợ thất bại trước tay vợt người Argentina trong trận chung kết Cape Coral Open cách đây vài tuần.
Staksrud từng vươn lên dẫn 6-1 ở game hai và đứng trước cơ hội đưa trận đấu vào game quyết định. Tuy nhiên, Johnson đã bùng nổ với những cú backhand passing shot chính xác từ cuối sân, khép lại trận đấu bằng chuỗi điểm 10-3 để giành danh hiệu thứ hai trong mùa giải 2026.
Trận đấu cũng không thiếu những khoảnh khắc căng thẳng. Khi tỷ số là 6-6 ở game hai, Staksrud phàn nàn với trọng tài chính Drew DeHennis rằng những tiếng hét khi đánh bóng của Johnson ảnh hưởng tới anh.
Ngay ở pha bóng tiếp theo, Johnson tung cú backhand dọc dây ghi điểm kèm tiếng hét lớn nhất của mình trong trận.
Sau trận đấu, Johnson chia sẻ:
“Tôi nghĩ có lẽ anh ấy đang cố thay đổi nhịp trận đấu, nên tôi phải lấy lại lợi thế. Tôi không cố ý hét trước đó – đó là điều khá bình thường trong tennis và pickleball. Lần đó tôi chỉ muốn tự kích thích tinh thần, và may mắn là cú backhand đã thành công.”
Anh cũng dành lời khen cho đối thủ:
“Federico là một tay vợt tuyệt vời. Anh ấy luôn đẩy bạn tới giới hạn. Anh ấy đã đánh bại tôi ở Cape Coral, vì vậy tôi rất hạnh phúc khi giành được danh hiệu lần này.”
