Anna Leigh Waters ra mắt series nấu ăn trên Youtube, hé lộ nhiều bí mật trong sự nghiệp pickleball
Video đầu tiên đánh dấu sự mở màn của series mới mang tên “In the Kitchen”, nơi cô và một khách mời cùng nấu ăn và trò chuyện về mọi thứ liên quan đến pickleball. Khách mời đầu tiên của Waters chính là mẹ cô – HLV kiêm cựu đồng đội đánh đôi, Leigh Waters.
Theo Anna Leigh, món này chắc chắn không phải là bữa ăn dùng trước giải đấu, bởi khi vào chế độ thi đấu, cô tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc dinh dưỡng. Nhưng ăn khi không có giải, trong kỳ nghỉ lễ hay những dịp đặc biệt thì hoàn toàn hợp lý.
Dù là một món “ăn chơi”, nhưng những mẹo nhỏ Anna Leigh chia sẻ cho thấy cô thoải mái thế nào khi vào bếp. Cô làm roux, yêu cầu dùng loại nui elbow cỡ lớn, và bật mí một mẹo thú vị với bơ. Không có gì bí mật rằng Anna Leigh là người đam mê nấu nướng và làm bánh. Cô thậm chí tự tay chuẩn bị bữa tối Lễ Tạ Ơn cho gia đình mỗi năm.
“Đây là một chiêu pickleball 6.0 đây. Thay vì dùng cả thanh bơ, chúng ta dùng tám muỗng canh và giữ lại hai muỗng,” Anna Leigh nói. “Rồi cắt nhỏ hai muỗng còn lại và rắc lên trên sau khi làm xong Macaroni và pho mát.”
Trong lúc nấu ăn, Anna Leigh hỏi Leigh vài câu hỏi thú vị về pickleball. Câu đầu tiên: trận đấu yêu thích nhất của Leigh khi xem Anna Leigh thi đấu là gì?
“Một trong những trận tôi thích nhất là trận đơn của con với Brooke Buckner ở Mesa năm nay. Lúc đó con bị dẫn rất sâu. Con không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên con bật lại, rồi chơi hứng khởi hơn và bắt đầu tương tác với khán giả,” Leigh kể. “Rồi chớp mắt cái là con thắng 2–1 luôn.”
Leigh sau đó hỏi Anna Leigh câu tương tự:Trận đấu cô thích nhất khi thi đấu?
“Con nghĩ trận yêu thích của mình là chức vô địch quốc gia đầu tiên của hai mẹ con vào năm 2019. Trận đó rất vui, và đó là danh hiệu lớn đầu tiên của 2 mẹ con. Khi đó, con mới 12 tuổi, trận diễn ra vào buổi tối và khán giả đông nhất từ trước đến giờ,” Anna Leigh nhớ lại. “Con còn nhớ sau ván đầu, bài ‘Can’t Stop the Feeling’ vang lên, rồi chúng ta thắng và 2 mẹ con chạy vòng quanh sân..”
Vậy bước ngoặt trong sự nghiệp của Anna Leigh — theo góc nhìn của Leigh — là gì?
“Con nghĩ là khi hai mẹ con đánh cặp. Trong các giải lúc đó, ai cũng dồn bóng cho con. Chúng ta vẫn thắng giải, con nhận 70% số bóng và gần như tự mình đánh bại đối thủ. Con còn nghĩ: ‘Chà! Họ nên đánh bóng sang tôi mới phải,” Leigh chia sẻ. “Rồi khi con bị rách ACL, đó là bước ngoặt thật sự, vì lúc đó con đã chứng minh rằng con không cần tôi nữa. Con có thể tự mình tỏa sáng.”
Dù Macaroni và pho mát có thể làm một mình, Anna Leigh và Leigh biến nó thành một hoạt động nhóm vui vẻ. Từ đầu đến cuối đều rất thú vị.
“Đây là một bài tập xây dựng tinh thần đồng đội tuyệt vời,” Leigh nói. “Hãy chọn người đánh đôi mà bạn thích nhất rồi cùng nhau làm Macaroni và pho mát.”
