Trịnh Linh Giang "phản pháo" Hoàng Nam, đẩy drama pickleball lên cao trào
Cộng đồng pickleball Việt Nam vẫn chưa hết xôn xao sau sự cố hy hữu ở trận chung kết đôi nam chuyên nghiệp D-Joy Cup TP.HCM, khi cặp đôi Triệu "Cầu Lông" – Trịnh Linh Giang bị xử thua vì đến muộn hơn ba tiếng đồng hồ.
Những lùm xùm sau đó tiếp tục leo thang khi các bên liên quan đưa ra những chia sẻ trái chiều, đặc biệt là cuộc "khẩu chiến" giữa Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam trên mạng xã hội.
Kế hoạch "bay sô" và lời hứa bị "nuốt"
Trong bài đăng trên trang cá nhân, Linh Giang tiết lộ rằng ban đầu đã có sự thỏa thuận giữa các bên. Cặp đôi Triệu "Cầu Lông" - Trịnh Linh Giang dự định sẽ thi đấu xong ở Hà Nội rồi di chuyển vào TP.HCM kịp cho trận chung kết D-Joy Cup vào tối 26/10.
"Bên đấy thảo luận cùng ban tổ chức và anh em thân thiết rằng 'cỡ nào cũng đợi anh Triệu', vậy nên mới yên tâm," Linh Giang chia sẻ.
Tuy nhiên, kế hoạch đã không suôn sẻ khi chuyến bay của Triệu "Cầu Lông" bị hoãn do thời tiết, khiến anh đến muộn hơn dự kiến gần 3 tiếng so với lịch thi đấu. Theo Linh Giang, trong suốt thời gian chờ đợi, anh liên tục cập nhật tình hình cho đối thủ và ban tổ chức.
Giữa lý lẽ và tình người
Linh Giang thẳng thắn thừa nhận về mặt nguyên tắc, cặp đôi của anh đã sai. "Về lý, bên em sai hoàn toàn, bên kia xử thua lúc anh Triệu đang ở trên máy bay cũng phải chịu," anh viết. Tuy nhiên, Linh Giang cũng bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng đối thủ không giữ lời.
Áp lực từ truyền thông và khán giả cũng được Linh Giang đề cập như một yếu tố khiến tình huống trở nên căng thẳng hơn. Theo anh, đối phương đã rơi vào thế khó: "Bên Nam thắng thì không vẻ vang gì vì anh Triệu chấp thể lực, bên Nam thua thì ê mặt vì anh Triệu mệt rồi còn thua."
Khoảnh khắc quyết định
Điều gây bất ngờ là diễn biến khi Triệu cuối cùng cũng đến được sân đấu. Theo Linh Giang, chỉ vài phút trước đó, đối thủ vẫn đồng ý thi đấu, nhưng sau khi họp riêng, tình hình đã thay đổi.
"Năm phút trước còn 'ok em thoải mái đánh', khán giả ban tổ chức vỗ tay cảm ơn, năm phút sau ra họp riêng đội bên đó thì có lời đồn Nam dồn hết lên Đức để Đức phải nói ra đủ lý do trên trời để không đánh nữa," Linh Giang chia sẻ.
Anh mô tả rằng khi Triệu tới sân, Lê Xuân Đức "tay chân run lẩy bẩy nói không đánh được nữa", nhưng người ký vào biên bản xác nhận không thi đấu lại là Lý Hoàng Nam. Điều này khiến Linh Giang cảm thấy thất vọng về cách hành xử của đối thủ, đặc biệt là Nam - người mà theo anh tiết lộ đã có mối quan hệ thân thiết trong khoảng 10 năm.
Tiếng nói từ nhiều phía
Phát ngôn của Linh Giang đã tạo nên những tranh luận sôi nổi trong cộng đồng pickleball Việt Nam. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với áp lực mà các tay vợt phải đối mặt, trong khi số khác cho rằng việc "bào giải" - tham gia nhiều giải đấu cùng lúc - là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp và cần được hạn chế.
Về phía ban tổ chức D-Joy Cup, họ vẫn giữ nguyên quyết định xử thua cặp Triệu – Linh Giang theo đúng điều lệ giải đấu. Trong khi đó, Lý Hoàng Nam đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì trận chung kết không thể diễn ra trọn vẹn như mong đợi.
Sự việc này một lần nữa cho thấy pickleball Việt Nam, dù đang phát triển mạnh mẽ, vẫn cần những quy chuẩn chuyên nghiệp hơn để tránh những tình huống đáng tiếc tương tự trong tương lai. Đồng thời, nó cũng là bài học về việc cân nhắc kỹ lưỡng khi tham gia nhiều giải đấu diễn ra gần nhau về thời gian.
