Bi kịch bắt đầu từ những ánh đèn nhấp nháy

thứ năm 24-12-2015 22:18:29 +07:00 0 bình luận
Câu chuyện của Chris dưới đây khá phổ biến: Một chuyến nghỉ mát với gia đình là sự khởi đầu cho một bi kịch của một cậu bé đang trong giai đoạn trưởng thành, không cưỡng lại được sự hấp dẫn của viễn cảnh cầm một số tiền lớn mà không phải đổ mồ hôi và để rồi cuộc sống trôi không kiểm soát được.

Chris đã nướng vào cờ bạc gần 400 nghìn bảng Anh trong hơn 20 năm, kể từ lần đầu tiên thử vận may với cái tặc lưỡi “cho biết thôi mà”. Câu chuyện về bi kịch cuộc đời mình được Chris gửi về Gambling Watch UK, trang web có định hướng cảnh báo vấn nạn trẻ mới lớn bị ảnh hưởng về tinh thần và sức khoẻ vì chứng nghiện cờ bạc.

“Tôi bị hấp dẫn bởi những ngọn đèn nhấp nháy của những chiếc máy điện tử xèng trong khu vườn bên bãi biển. Bây giờ khi nhìn lại, tôi thấy sự quan tâm của mình tới đánh bạc chính là thói quen từ nhỏ vì nhìn cha mình vui vẻ chơi và ông cấm tôi bén mảng thử. Từ đó tôi bắt đầu chơi lén ở trường, cá cược những set bóng bàn với đám bạn chung phòng khi mới 13 tuổi. Chúng tôi chỉ cá cược số tiền rất nhỏ và tôi không nghĩ các giáo viên biết chuyện này”, Chris chia sẻ.

Trên đường về nhà, Chris thường đi qua những cửa hàng của các công ty cá cược, và nó trở thành điểm rẽ ngang của anh thay vì đi thẳng tới trường học. Chris thử qua mọi loại hình cá cược, từ đua ngựa cho tới bóng đá.

Anh nhớ lại: “Tôi khoảng 15 tuổi thời điểm đó, và có lẽ các nhân viên ở cửa hàng cá cược cố tình làm ngơ tôi bao nhiêu tuổi. Ở giai đoạn này tôi có một công việc bán thời gian khá hấp dẫn, và không quá lâu để tôi nướng hết tất cả tiền lương vào đánh bạc. Thói quen đánh bạc của tôi bắt đầu trở thành chứng nghiện. Đầu tôi lúc đó luôn luẩn quẩn suy nghĩ làm sao có thể thắng bạc. Gia đình tôi có nhiều thành viên và mẹ tôi luôn bận rộn do vậy bà không thực sự quan tâm tới những gì đang xảy ra với tôi”.

“16 tuổi tôi bỏ học để đi làm. Ngay khi tôi nhận lương ngày thứ Sáu, nó đã bị máy điện tử xèng “nuốt” hết. Khi tôi đủ tuổi cho phép đánh bạc như quy định của chính phủ, tôi chơi nhiều hơn. Việc thua nhẵn túi khiến tôi càng ngày càng khó tính nhưng không một ai trong gia đình biết tình trạng của tôi vì tôi giữ nó như một bí mật trong lòng”.

“Rồi một ngày tôi nhận ra trò cờ bạc của mình là một rắc rối, nhưng tôi không thực sự biết nên làm gì. Bạn bè bắt đầu tìm cách giải cứu tôi ra. Tôi thậm chí còn không đủ tiền để đưa cho cha mẹ giữ hộ. Đồng thời tôi tiếp tục nướng sạch tiền lương vào cờ bạc”.

“Ở tuổi 17 tôi đã vào sòng bài bằng giấy phép lái xe của người khác và đây là sự khởi đầu một lối sống mới của tôi. Buổi tối bắt đầu với tôi ở quán rượu, sau đó là CLB rồi sòng bài. Tôi đặt rất nhiều tiền vào trò Jackpots cũng như Roulette. Tôi thậm chí còn nói dối sếp, điện thoại báo ốm và lao tới sòng bạc thay vì đi làm. Đối với tôi, trong đầu lúc nào cũng lởn vởn ý nghĩ phải thắng được số tiền lớn. Nhưng bạn luôn thua nhiều hơn được”.

“Chứng nghiện cờ bạc đã lấy đi rất nhiều khỏi cuộc sống của tôi. Tôi đã nhận được nhiều bài học, đã đánh mất tất cả, từ tiền bạc cho tới tình cảm những người yêu mến vì cờ bạc”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội